$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo phận Xuân Lộc

GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ TẠI NÚI CÚI 

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 357 | Cật nhập lần cuối: 3/15/2022 8:15:29 AM | RSS

GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ TẠI NÚI CÚI

GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ TẠI NÚI CÚI 

Chiều Chúa Nhật II Mùa Chay, 13/3/2022, quý cha, quý dì và rất nhiều anh chị em giáo dân của Giáo hạt Phước Lý đã được Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận, dâng Thánh Lễ hành hương kính Đức Mẹ của Giáo hạt tại Trung tâm Hành hương Núi Cúi của Giáo phận. Dù thời tiết nắng nóng và cơn mưa rào đổ xuống bất ngờ trong chốc lát khiến nhiều người bị ướt, nhưng hầu như chẳng có ai bày tỏ mệt mỏi vì khí trời oi bức. Trái lại, mọi anh chị em hành hương vẫn bày tỏ sự trang nghiêm, sốt sắng, cùng nhau lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, và đọc Kinh Mân Côi từ lúc 15 giờ, trước Thánh Lễ một tiếng đồng hồ.

Có lẽ đây cũng là tâm tình của mọi người hành hương khi đến Núi Cúi, tựa như các môn đệ, có được một ngày được Chúa dẫn lên núi để chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa, mà Đức Cha Gioan đã nói đến trong phần nhập lễ “Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta lên núi Tabor, trong cuộc biến hình của Chúa- tựa như chúng ta cũng đến với Đức Mẹ tại Núi Cúi”. Để rồi, Đức Cha khẩn nài “xin cho tâm tình sốt mến của chúng ta, nhờ Mẹ, gặp được Chúa trong Mùa Chay Thánh này như Thánh Phaolo nói trong 2Cr 6,2 ‘Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ’”.

Cùng đồng tế với Đức Cha Gioan trong Thánh Lễ phụng vụ Chúa Nhật II Mùa Chay chiều nay có Cha Đa Minh Ngô Công Sứ, Quản hạt Giáo hạt Gia Kiệm và cũng là Phó ban Phụ trách Trung Tâm, Cha Linh hướng cho khách hành hương tại Trung Tâm, Cha Quản hạt và quý Cha hạt Phước Lý.

Trong bài giảng Thánh Lễ với Tin Mừng trình thuật về cuộc biến hình trên núi của Đức Giêsu (Lc 9, 28b-36), Đức Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm chân dung Đức Giêsu trong cuộc biến hình của Ngài: (1) Đấng chuyên chăm cầu nguyện; (2) Đấng sẵn sàng với Lễ Vượt qua của chính Người để cứu độ nhân loại; (3) Đấng là Lời của Chúa Cha.

Đức Giêsu, Đấng luôn cầu nguyện. Đức Cha chia sẻ rằng, đây là chân dung thực nơi Đức Giêsu mà thánh sử Luca, trong Tin Mừng của mình, thường trưng dẫn cho thấy Đức Giêsu luôn cầu nguyện với Chúa Cha trong khi thi hành sứ vụ. Và hôm nay, khi ở trên núi với các môn đệ, trong khi Đức Giêsu đang cầu nguyện, Người đã biến hình, mặc khải vinh quang Thiên Chúa cho các môn đệ được thấy. Tiếp đến, hình ảnh Môsê và Elia đàm đạo với Đức Giêsu về cuộc vượt qua của Người, nhắc đến giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân của Ngài, giao ước của Thập Giá, là cuộc Vượt qua mà Đức Giêsu sắp chịu để hoàn thành kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và chân dung Đức Giêsu là Lời của Chúa Cha, khi các môn đệ nghe thấy tiếng từ trong đám mây “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” Đức Cha mở rộng thêm, Đức Giêsu Kitô chính là Lời được nhắc đến trong Lời tựa của Gioan, nhờ Lời mà muôn vật được tạo thành, “Lời rất lớn lao, đưa chúng ta đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa.” Từ đây, Đức Cha mời gọi mọi người hãy bước vào Mùa Chay thánh bằng đời sống cầu nguyện; đón lấy thập giá đời mình trong Chúa để bước vào vinh quang Phục sinh với Chúa; và siêng năng nghe Lời của Chúa trong các thánh lễ, trong cuộc đời. Nhờ đó, như Đức Cha khẳng định, đời sống của người Kitô hữu trong Mùa Chay thánh này sẽ nảy sinh sự sống mới trong tâm hồn mỗi người.

Trước khi được Đức Cha ban phép lành cuối lễ, vị đại diện ban hành giáo của hạt Phước Lý đã dâng lời tri ân đến Đức Cha Giáo phận, quý Đức Cha, Đức Ông Vinh Sơn – Giám đốc Công trình Xây dựng Núi Cúi, quý Cha phó Giám đốc Trung Tâm Núi Cúi, quý Cha Quản hạt, quý cha đã sắp xếp để anh chị em tín hữu hạt Phước Lý có được ngày hành hương về bên Mẹ để tạ ơn Chúa.

Ngoài lời cám ơn đáp từ đến quý cha, quý nhóm- hội đoàn phục vụ tại Trung Tâm Núi Cúi cũng như hạt Phước Lý và các khách hành hương vừa cám ơn ngài, Đức Cha Giáo phận ưu tư nhắc nhớ đến sứ vụ truyền giáo tại hạt Phước Lý, nơi còn rất nhiều người chưa biết Chúa. Ngài mong ước từng người nơi hạt Phước Lý sẽ “đi ra”, đi xa hơn để đến với anh chị em chưa biết Chúa, thi hành sứ vụ truyền giáo của mình. Kết lời huấn từ, Đức Cha bày tỏ “Xin Chúa chúc phúc cho công cuộc truyền giáo của hạt Phước Lý. Xin cầu chúc mọi người có được Mùa Chay thánh thiện, vẹn toàn.”

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P